作词 : Nguyen Minh Cuong
作曲 : Nguyen Minh Cuong
Bài Hát: Điều Buồn Nhất Khi Yêu
Cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ quá dài
Dặn lòng mình phải tự học cách buông tay
Nhìn lại quá khứ sự thật đã đổi thay
Như chưa tồn tại
Đời người con gái một khi đã thật lòng yêu ai
Mặc kệ lý trí rồi đánh đổi cả tương lai
Chẳng muốn như ngôn tình
Chỉ muốn anh bên mình mãi mãi
Dẫu biết yêu anh là sai mà lòng chẳng biết cách ngăn lại
Để trái tim em tổn thương vì trót thương người vô tâm
Lặng câm nước mắt
Giọt nước mắt rơi vào giữa nỗi thăng trầm
Chẳng biết nên quên hay giả vờ quên
Dẫu biết yêu anh là sai mà lòng vẫn yếu đuối chấp nhận
Yếu đuối để mong một mai người sẽ quay về bên em
Cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ dành nơi anh quá dài
Hãy để cho em được yêu trở lại
Đời người con gái một khi đã thật lòng yêu ai
Mặc kệ lý trí rồi đánh đổi cả tương lai
Chẳng muốn như ngôn tình
Chỉ muốn anh bên mình mãi mãi
Dẫu biết yêu anh là sai mà lòng chẳng biết cách ngăn lại
Để trái tim em tổn thương vì trót thương người vô tâm
Lặng câm nước mắt
Giọt nước mắt rơi vào giữa nỗi thăng trầm
Chẳng biết nên quên hay giả vờ quên
Dẫu biết yêu anh là sai mà lòng vẫn yếu đuối chấp nhận
Yếu đuối để mong một mai người sẽ quay về bên em
Cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ dành nơi anh quá dài
Hãy để cho em được yêu trở lại
Dẫu biết yêu anh là sai mà lòng chẳng biết cách ngăn lại
Để trái tim em tổn thương vì trót thương người vô tâm
Lặng câm nước mắt
Giọt nước mắt rơi vào giữa nỗi thăng trầm
Chẳng biết nên quên hay giả vờ quên
Dẫu biết yêu anh là sai mà lòng vẫn yếu đuối chấp nhận
Yếu đuối để mong một mai người sẽ quay về bên em
Cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ dành nơi anh quá dài
Hãy để cho em được yêu trở lại
Hãy để cho em được yêu trở lại
Hãy để cho em được yêu trở lại
[00:00.000] 作词 : Nguyen Minh Cuong
[00:01.000] 作曲 : Nguyen Minh Cuong
[00:03.450] Bài Hát: Điều Buồn Nhất Khi Yêu
[00:26.476] Cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ quá dài
[00:32.455] Dặn lòng mình phải tự học cách buông tay
[00:38.710] Nhìn lại quá khứ sự thật đã đổi thay
[00:44.562] Như chưa tồn tại
[00:50.937] Đời người con gái một khi đã thật lòng yêu ai
[00:57.128] Mặc kệ lý trí rồi đánh đổi cả tương lai
[01:03.129] Chẳng muốn như ngôn tình
[01:06.369] Chỉ muốn anh bên mình mãi mãi
[01:14.826] Dẫu biết yêu anh là sai mà lòng chẳng biết cách ngăn lại
[01:20.985] Để trái tim em tổn thương vì trót thương người vô tâm
[01:27.722] Lặng câm nước mắt
[01:29.312] Giọt nước mắt rơi vào giữa nỗi thăng trầm
[01:33.885] Chẳng biết nên quên hay giả vờ quên
[01:39.245] Dẫu biết yêu anh là sai mà lòng vẫn yếu đuối chấp nhận
[01:45.331] Yếu đuối để mong một mai người sẽ quay về bên em
[01:52.310] Cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ dành nơi anh quá dài
[01:58.606] Hãy để cho em được yêu trở lại
[02:12.315]
[02:35.761] Đời người con gái một khi đã thật lòng yêu ai
[02:41.601] Mặc kệ lý trí rồi đánh đổi cả tương lai
[02:47.727] Chẳng muốn như ngôn tình
[02:50.897] Chỉ muốn anh bên mình mãi mãi
[02:59.399] Dẫu biết yêu anh là sai mà lòng chẳng biết cách ngăn lại
[03:05.611] Để trái tim em tổn thương vì trót thương người vô tâm
[03:12.455] Lặng câm nước mắt
[03:14.322] Giọt nước mắt rơi vào giữa nỗi thăng trầm
[03:18.621] Chẳng biết nên quên hay giả vờ quên
[03:23.913] Dẫu biết yêu anh là sai mà lòng vẫn yếu đuối chấp nhận
[03:30.221] Yếu đuối để mong một mai người sẽ quay về bên em
[03:37.057] Cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ dành nơi anh quá dài
[03:43.174] Hãy để cho em được yêu trở lại
[03:54.810] Dẫu biết yêu anh là sai mà lòng chẳng biết cách ngăn lại
[04:00.888] Để trái tim em tổn thương vì trót thương người vô tâm
[04:07.779] Lặng câm nước mắt
[04:09.683] Giọt nước mắt rơi vào giữa nỗi thăng trầm
[04:13.896] Chẳng biết nên quên hay giả vờ quên
[04:19.306] Dẫu biết yêu anh là sai mà lòng vẫn yếu đuối chấp nhận
[04:25.416] Yếu đuối để mong một mai người sẽ quay về bên em
[04:32.483] Cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ dành nơi anh quá dài
[04:38.555] Hãy để cho em được yêu trở lại
[04:45.025] Hãy để cho em được yêu trở lại
[04:50.965] Hãy để cho em được yêu trở lại