作词 : Nguyễn Hoàng Hải
作曲 : Nguyễn Hoàng Hải/Võ Trung Hiếu
Mai rời xa mùa đồng rét, không làm tôi thấy buồn?
Mai rời xa những cơn gió, không làm tôi thấy buồn?
Có phải, cơn mưa ngừng rơi...
thấy lòng... đỡ chơi vơi?
Phải không? buông lơi và quên hết
rồi sẽ thấy tốt hơn?
Sau cuộc chia ly
đánh mất đi trong ta vương lại gì
Sao lại chia ly
lẻ loi đứng giữa những lối rẽ chung quanh, ta cô đơn
Sao chẳng giữ lấy
những điều nhỏ nhỏi, giá trị nhất
Sao chẳng giữ lấy
những điều nhỏ nhỏi, quan trọng nhất...
Ta đâu hay...
Mai ở bên mùa hạ ấm, không còn khiến tôi buồn?
Mai chạy đi tìm tia nắng, không còn khiến tôi buồn?
Có phải, cơn mưa ngừng rơi...
thấy lòng... đỡ chơi vơi?
Phải không? buông lơi và quên hết
rồi sẽ thấy tốt hơn?
Sau cuộc chia ly
đánh mất đi trong ta vương lại gì
Sao lại chia ly
lẻ loi đứng giữa những lối rẽ chung quanh, ta cô đơn
Sao chẳng giữ lấy
những điều nhỏ nhỏi, giá trị nhất
Sao chẳng giữ lấy
những điều nhỏ nhỏi, quan trọng nhất...
Những dấu hỏi, chợt xoay quanh ở trong ta
Những dấu hỏi, chợt khiến ta bỗng nhận ra
Sau cuộc chia ly
đánh mất đi trong ta vương lại gì
Sao lại chia ly
lẻ loi đứng giữa những lối rẽ chung quanh, ta cô đơn
Sao chẳng giữ lấy
những điều nhỏ nhỏi, giá trị nhất
Sao chẳng giữ lấy
những điều nhỏ nhỏi, quan trọng nhất...
Không !!! Ta trôi đi! Trôi thật xa! Không!!!
Không !!! Ta trôi đi! Trôi thật xa! Không!!!
作词 : Nguyễn Hoàng Hải
作曲 : Nguyễn Hoàng Hải/Võ Trung Hiếu
Mai rời xa mùa đồng rét, không làm tôi thấy buồn?
Mai rời xa những cơn gió, không làm tôi thấy buồn?
Có phải, cơn mưa ngừng rơi...
thấy lòng... đỡ chơi vơi?
Phải không? buông lơi và quên hết
rồi sẽ thấy tốt hơn?
Sau cuộc chia ly
đánh mất đi trong ta vương lại gì
Sao lại chia ly
lẻ loi đứng giữa những lối rẽ chung quanh, ta cô đơn
Sao chẳng giữ lấy
những điều nhỏ nhỏi, giá trị nhất
Sao chẳng giữ lấy
những điều nhỏ nhỏi, quan trọng nhất...
Ta đâu hay...
Mai ở bên mùa hạ ấm, không còn khiến tôi buồn?
Mai chạy đi tìm tia nắng, không còn khiến tôi buồn?
Có phải, cơn mưa ngừng rơi...
thấy lòng... đỡ chơi vơi?
Phải không? buông lơi và quên hết
rồi sẽ thấy tốt hơn?
Sau cuộc chia ly
đánh mất đi trong ta vương lại gì
Sao lại chia ly
lẻ loi đứng giữa những lối rẽ chung quanh, ta cô đơn
Sao chẳng giữ lấy
những điều nhỏ nhỏi, giá trị nhất
Sao chẳng giữ lấy
những điều nhỏ nhỏi, quan trọng nhất...
Những dấu hỏi, chợt xoay quanh ở trong ta
Những dấu hỏi, chợt khiến ta bỗng nhận ra
Sau cuộc chia ly
đánh mất đi trong ta vương lại gì
Sao lại chia ly
lẻ loi đứng giữa những lối rẽ chung quanh, ta cô đơn
Sao chẳng giữ lấy
những điều nhỏ nhỏi, giá trị nhất
Sao chẳng giữ lấy
những điều nhỏ nhỏi, quan trọng nhất...
Không !!! Ta trôi đi! Trôi thật xa! Không!!!
Không !!! Ta trôi đi! Trôi thật xa! Không!!!