Hồ Nước

歌手: Nguyễn Trần Trung Quân • 时间:

📝 纯歌词版本

作曲 : Huyền Sambi
 Bài Hát: Hồ Nước
 Mây bay trên đèo xa vắng
 Nắng lá vàng héo khô
 Rừng cạn trên cao
 Bước chân tìm nước nơi xứ lạ
 Tìm đâu nước ngọt
 Cuộc sống những gian nan
 Mặt trời chói chang như cầu lửa
 Tìm đâu hồ nước
 Úa tàn theo tháng ngày rừng khô cạn
 Tìm giữa ngút ngàn hơi gió tan trong hao mòn
 Tìm giữa mây ngàn đang cháy tan trong nắng cạn
 Tìm đâu nguồn nước vơi đi cơn khát

 Mây bay trên đèo xa vắng
 Nắng lá vàng héo khô
 Rừng cạn trên cao
 Bước chân tìm nước nơi xứ lạ
 Tìm đâu nước ngọt
 Cuộc sống những gian nan
 Mặt trời chói chang như cầu lửa
 Tìm đâu hồ nước
 Úa tàn theo tháng ngày rừng khô cạn
 Tìm giữa ngút ngàn hơi gió tan trong hao mòn
 Tìm giữa mây ngàn đang cháy tan trong nắng cạn
 Tìm đâu nguồn nước vơi đi cơn khát

 Úa tàn theo tháng ngày rừng khô cạn
 Tìm giữa ngút ngàn hơi gió tan trong hao mòn
 Tìm giữa mây ngàn đang cháy tan trong nắng cạn
 Tìm đâu nguồn nước vơi đi cơn khát

🎵 LRC歌词版本

[00:00.000] 作曲 : Huyền Sambi
[00:02.090] Bài Hát: Hồ Nước
[00:25.598] Mây bay trên đèo xa vắng
[00:28.734] Nắng lá vàng héo khô
[00:31.813] Rừng cạn trên cao
[00:34.912] Bước chân tìm nước nơi xứ lạ
[00:39.751] Tìm đâu nước ngọt
[00:41.358] Cuộc sống những gian nan
[00:44.729] Mặt trời chói chang như cầu lửa
[00:47.957] Tìm đâu hồ nước
[00:57.638] Úa tàn theo tháng ngày rừng khô cạn
[01:03.679] Tìm giữa ngút ngàn hơi gió tan trong hao mòn
[01:09.872] Tìm giữa mây ngàn đang cháy tan trong nắng cạn
[01:16.189] Tìm đâu nguồn nước vơi đi cơn khát
[01:30.519]
[01:48.838] Mây bay trên đèo xa vắng
[01:51.915] Nắng lá vàng héo khô
[01:55.067] Rừng cạn trên cao
[01:58.129] Bước chân tìm nước nơi xứ lạ
[02:02.954] Tìm đâu nước ngọt
[02:04.687] Cuộc sống những gian nan
[02:07.983] Mặt trời chói chang như cầu lửa
[02:11.133] Tìm đâu hồ nước
[02:20.835] Úa tàn theo tháng ngày rừng khô cạn
[02:26.717] Tìm giữa ngút ngàn hơi gió tan trong hao mòn
[02:33.054] Tìm giữa mây ngàn đang cháy tan trong nắng cạn
[02:39.486] Tìm đâu nguồn nước vơi đi cơn khát
[02:51.040]
[03:12.106] Úa tàn theo tháng ngày rừng khô cạn
[03:17.974] Tìm giữa ngút ngàn hơi gió tan trong hao mòn
[03:24.415] Tìm giữa mây ngàn đang cháy tan trong nắng cạn
[03:30.653] Tìm đâu nguồn nước vơi đi cơn khát

📝 纯歌词版本

作曲 : Huyền Sambi
 Bài Hát: Hồ Nước
 Mây bay trên đèo xa vắng
 Nắng lá vàng héo khô
 Rừng cạn trên cao
 Bước chân tìm nước nơi xứ lạ
 Tìm đâu nước ngọt
 Cuộc sống những gian nan
 Mặt trời chói chang như cầu lửa
 Tìm đâu hồ nước
 Úa tàn theo tháng ngày rừng khô cạn
 Tìm giữa ngút ngàn hơi gió tan trong hao mòn
 Tìm giữa mây ngàn đang cháy tan trong nắng cạn
 Tìm đâu nguồn nước vơi đi cơn khát

 Mây bay trên đèo xa vắng
 Nắng lá vàng héo khô
 Rừng cạn trên cao
 Bước chân tìm nước nơi xứ lạ
 Tìm đâu nước ngọt
 Cuộc sống những gian nan
 Mặt trời chói chang như cầu lửa
 Tìm đâu hồ nước
 Úa tàn theo tháng ngày rừng khô cạn
 Tìm giữa ngút ngàn hơi gió tan trong hao mòn
 Tìm giữa mây ngàn đang cháy tan trong nắng cạn
 Tìm đâu nguồn nước vơi đi cơn khát

 Úa tàn theo tháng ngày rừng khô cạn
 Tìm giữa ngút ngàn hơi gió tan trong hao mòn
 Tìm giữa mây ngàn đang cháy tan trong nắng cạn
 Tìm đâu nguồn nước vơi đi cơn khát

🎧 猜你喜欢

Màu Nước Mắt

查看歌词

Người Vẽ Tương Lai Mơ Mộng (Remix)

查看歌词

Ngọt Ngọt Thơm Thơm

查看歌词

Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi (Cover)

查看歌词

Nếu Sau Này Có Thương Em ( Hương Ly x Đạt Max ) - Nguyễn Trần Trung Quân (Lofi)

查看歌词

Em Muốn Tự Do (Lofi)

查看歌词
正在播放: Hồ Nước
0:00 / 0:00
加载歌词中...
Hồ Nước
Nguyễn Trần Trung Quân