作词 : Hua Kim Tuyen/Phan Mạnh Quỳnh
作曲 : Hua Kim Tuyen/Phan Mạnh Quỳnh
Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời
Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời?
Tìm hoài chưa thấy đâu câu trả lời
Thời gian đang trôi dần tầm tay với
Tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời
Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời
Một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời
Tựa pháo hoa bay giữa trời
Thanh xuân luôn ngập tràn tình yêu
Và luôn đầy căng sức sống kỳ diệu
Cứ muốn đắm mình trong cơn mưa
Dẫu mai cảm lạnh
Muốn bước đến tận cùng thế giới
Tự do tựa như khúc hát không lời
Dẫu có lúc bàn chân xây xát
Trái tim không màng
Có người gieo thanh xuân thật nhiều mong ước
Có người gặt thanh xuân thật nhiều vết thương
Có người nợ thanh xuân một lời xin lỗi
Có người quên thanh xuân một lời cám ơn
Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời
Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời?
Tìm hoài chưa thấy đâu câu trả lời
Thời gian đang trôi dần tầm tay với
Tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời
Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời
Một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời
Tựa pháo hoa bay giữa trời
Trưởng thành nào không mang đớn đau
Trưởng thành nào không thấy cô đơn?
Nhiều lần mình soi trong chiếc gương
Chạnh lòng!
Từ ngày mình lao đi rất nhanh
Bao nhiêu thứ đã rơi đằng sau
Chẳng có ai thấu đâu
Cứ mải mê đi kiếm hào quang nơi khác
Chẳng nào hay ánh sáng ở trong mỗi người
Ngoảnh đầu lại sẽ thấy điều ta quên thấy
Rằng chẳng ở đâu xa, pháo hoa lấp lánh trong mắt của ba và mẹ
Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
Chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng
Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng
Tìm được vinh quang thành vì sao sáng
Chỉ cần vẫn có nơi để quay về
Trạm dừng chân để ta được vỗ về
Nụ cười ấm áp, tay ôm, vai kề
Mừng "pháo hoa" quay trở về
Mẹ ơi con mới xong việc
Đã lâu con chưa gọi về
Nhà ta thế nào
Cha có đỡ đau ốm hơn không?
Mùa đông đã sang rồi
Mẹ nhóm than ấm cha ngồi
Để vơi gió rét bên trời
Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều
Lê chân về sau ca chiều
Ở nơi xứ người
Bên này chúng con mến thương nhau
Chỉ lúc chẳng yên bình
Bạn con nó khóc một mình
Làm ai cũng nhớ gia đình
Mẹ nghe không tiếng ồn ào
Xung quanh đang gửi lời chào
Mẹ chớ nghĩ ngợi
Bên này pháo hoa sáng đầy trời
Một mai nắng xanh trời
Rời nơi nương náu một thời
Về trong đôi mắt rạng ngời...
作词 : Hua Kim Tuyen/Phan Mạnh Quỳnh
作曲 : Hua Kim Tuyen/Phan Mạnh Quỳnh
Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời
Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời?
Tìm hoài chưa thấy đâu câu trả lời
Thời gian đang trôi dần tầm tay với
Tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời
Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời
Một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời
Tựa pháo hoa bay giữa trời
Thanh xuân luôn ngập tràn tình yêu
Và luôn đầy căng sức sống kỳ diệu
Cứ muốn đắm mình trong cơn mưa
Dẫu mai cảm lạnh
Muốn bước đến tận cùng thế giới
Tự do tựa như khúc hát không lời
Dẫu có lúc bàn chân xây xát
Trái tim không màng
Có người gieo thanh xuân thật nhiều mong ước
Có người gặt thanh xuân thật nhiều vết thương
Có người nợ thanh xuân một lời xin lỗi
Có người quên thanh xuân một lời cám ơn
Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời
Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời?
Tìm hoài chưa thấy đâu câu trả lời
Thời gian đang trôi dần tầm tay với
Tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời
Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời
Một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời
Tựa pháo hoa bay giữa trời
Trưởng thành nào không mang đớn đau
Trưởng thành nào không thấy cô đơn?
Nhiều lần mình soi trong chiếc gương
Chạnh lòng!
Từ ngày mình lao đi rất nhanh
Bao nhiêu thứ đã rơi đằng sau
Chẳng có ai thấu đâu
Cứ mải mê đi kiếm hào quang nơi khác
Chẳng nào hay ánh sáng ở trong mỗi người
Ngoảnh đầu lại sẽ thấy điều ta quên thấy
Rằng chẳng ở đâu xa, pháo hoa lấp lánh trong mắt của ba và mẹ
Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
Chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng
Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng
Tìm được vinh quang thành vì sao sáng
Chỉ cần vẫn có nơi để quay về
Trạm dừng chân để ta được vỗ về
Nụ cười ấm áp, tay ôm, vai kề
Mừng "pháo hoa" quay trở về
Mẹ ơi con mới xong việc
Đã lâu con chưa gọi về
Nhà ta thế nào
Cha có đỡ đau ốm hơn không?
Mùa đông đã sang rồi
Mẹ nhóm than ấm cha ngồi
Để vơi gió rét bên trời
Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều
Lê chân về sau ca chiều
Ở nơi xứ người
Bên này chúng con mến thương nhau
Chỉ lúc chẳng yên bình
Bạn con nó khóc một mình
Làm ai cũng nhớ gia đình
Mẹ nghe không tiếng ồn ào
Xung quanh đang gửi lời chào
Mẹ chớ nghĩ ngợi
Bên này pháo hoa sáng đầy trời
Một mai nắng xanh trời
Rời nơi nương náu một thời
Về trong đôi mắt rạng ngời...